Chồng "bám váy mẹ": Nỗi khổ của người vợ kém may mắn
"Mẹ là nhất, không có nhì" là phương châm sống của Lê Minh Vĩnh Phúc, khiến vợ anh, chị Duyên, cảm thấy mệt mỏi khi chồng luôn đặt mẹ lên hàng đầu. Dù mẹ anh chu đáo và tháo vát, nhưng cũng rất ghê gớm và thích kiểm soát. Chồng kiếm được nhiều tiền nhưng không cho vợ một xu nào, mọi chi tiêu đều phải thông qua mẹ chồng, khiến chị Duyên phải bù thêm tiền cho các khoản như đám ma, đám cưới. Khi chị phàn nàn với chồng, anh lại chê bai và ca ngợi mẹ mình, khiến chị càng thêm chán nản.
Anh Minh luôn phải xin ý kiến mẹ trước mọi quyết định, khiến chị Duyên rất khó chịu. Ngay cả khi vợ đi đẻ, anh vẫn chờ mẹ về dẫn đi vì tin tưởng vào kinh nghiệm của mẹ. Mỹ Hằng Thái Nguyên cũng gặp phải chồng bám mẹ, người mà anh thần tượng. Mẹ chồng Hằng rất đẹp và khéo léo, trong khi Hằng thì giản dị và tự tin vào bản thân. Sau khi cưới, chồng Hằng thường muốn vợ giống mẹ mình, thậm chí còn bắt cô mặc đồ thừa của mẹ anh.
Chồng chị Hằng thường xin đồ mẹ cho vợ mặc, khen ngợi hết lời, trong khi đồ chị mua cho anh lại bị chê bai. Anh chỉ tin tưởng gu thẩm mỹ của mẹ, khiến chị cảm thấy bị coi thường. Sau nhiều lần chịu đựng, chị Hằng đã cãi nhau với chồng vì không muốn trở thành bản sao của mẹ chồng. Chồng thì vẫn khăng khăng rằng anh chỉ muốn tốt cho chị. Cuối cùng, chị quyết định dọn đồ về nhà mẹ đẻ vì không thể sống như cái bóng của người khác.
Chị Duyên cảm thấy mình như người thứ ba trong mối quan hệ giữa chồng và mẹ anh. Là người khéo léo, chị đã tìm cách cai sữa cho chồng bớt phụ thuộc vào mẹ mà không trực tiếp đối đầu với mẹ chồng. Chị không muốn chồng phải chọn giữa vợ và mẹ, vì biết rằng mình sẽ chịu thiệt thòi. Thay vào đó, chị khéo léo sử dụng chiến thuật "lấy độc trị độc" bằng cách thường xuyên nhắc đến ý kiến của mẹ chồng trong các cuộc trò chuyện, khiến chồng nghe theo mà không cần tranh cãi. Tại các buổi tiệc, chị càng nhấn mạnh điều này, khiến bạn bè đồng nghiệp bắt đầu đồn về việc chồng chị vẫn "bám váy mẹ", gắn liền với cái tên Minh bám váy mẹ.
Anh Minh cảm thấy xấu hổ và khó chịu khi bị gọi tên khi đang sắp trở thành sếp, khiến anh cảm thấy bị mẹ thao túng. Từ đó, anh dần tự chủ hơn và tỏ ra khó chịu khi mẹ can thiệp quá nhiều. Bảy năm sau khi kết hôn, chị Duyên cuối cùng cũng quản lý được ngân sách riêng, mặc dù mẹ chồng tỏ ra bực tức. Chồng chị đã bênh vực chị và nhấn mạnh cần để chị quen dần với việc quản lý gia đình. Chị Duyên thở phào nhẹ nhõm vì chồng đã trưởng thành, nhưng sống chung cũng khiến chị phát hiện ra nhiều sự thật về anh.


Source: https://afamily.vn/den-dui-lay-phai-chong-bam-vay-me-2013030211024201.chn